Cup 2017 Đức – Cameroon: Săn tìm chiến thắng

Một kết quả hòa cũng đủ để tuyển Đức loại đối thủ châu Phi để giành quyền vào bán kết, nhưng Cỗ xe tăng mới mẻ này sẽ săn tìm chiến thắng khi nó có thể giúp họ trụ lại ở Sochi mà không phải di chuyển về Kazan.

Cameroon (phải, Nicolas Nkoulou) từng cầm chân tuyển Đức (Mario Goetzer) trong lần gặp gần nhất vào năm 2014.

Cameroon (phải, Nicolas Nkoulou) từng cầm chân tuyển Đức (Mario Goetzer) trong lần gặp gần nhất vào năm 2014.

* 22 giờ ngày 25-6HLV Joachim Loew hy vọng Đức sẽ giành được ngôi đầu bảng B để được chơi trận bán kết ở Sochi, tránh phải di chuyển 1.500 km trở về Kazan. Tuy nhiên, thắng vẫn chưa đủ mà có lẽ phải thắng đậm mới có thể qua mặt đội đầu bảng Chilê vốn đang vượt hơn 1 bàn trong hiệu số thắng bại so với Đức. Chilê và Đức đang dẫn đầu bảng với cùng 4 điểm (hiệu số bàn thắng 3-1 và 4-3), trong lúc Australia và Cameroon có cùng 1 điểm (hiệu số 3-4 và 1-3).

HLV Joachim Loew không giấu vẻ hứng thú với triển vọng được chơi trận bán kết ở khu nghỉ dưỡng Biển Đen, nơi đăng cai Olympic mùa Đông 2014. Ông nói: “Socho và Kazan là 2 địa danh tuyệt vời, với những điều kiện hoàn hảo cho 1 trận bóng đá. Một kết quả hòa cũng đủ để loại Cameroon nhưng chúng tôi thích thắng ngôi đầu bảng. Chúng tôi luôn luôn thi đấu để giành chiến thắng. Nếu thắng, chúng tôi có thể hướng đến trận bán kết mà chẳng phải du hành lần nữa”.

Loew cũng thừa nhận ông có thể đưa ra vài thay đổi, luân chuyển vị trí và nhân sự giữa 2 trận đấu để giúp các cầu thủ trẻ thu thập thêm kinh nghiệm, dù ông không thay người trong trận chiến với Chilê. Loew sẽ phải tìm người thay Emre Can vốn bị trẹo mắt cá, dù chấn thương không quá nghiêm trọng. Ông khẳng định là Antonio Rüdiger sẽ đá chính nhưng không đảm bảo sẽ đưa Kevin Trapp vào sân như dự tính xoay tua thủ thành khi giải thích: “Tôi sẽ phải tham khảo ý kiến của HLV thủ môn Andy Kopke về điều đó”.

Phía bên kia, HLV Hugo Broos không có sự chọn lựa xa xỉ như đối thủ khi Cameroon đối mặt với trận cầu buộc phải thắng. Nếu Cameroon thắng đậm Australia hôm thứ Năm thì giờ họ có thể nói chuyện đôi co với người Đức. Nhưng trận đấu ở Kazan là nỗi thất vọng lớn khi họ dẫn bàn nhờ công Andre-Frank Zambo Anguissa, rồi để Mark Milligan gỡ hòa trên chấm 11m. Cameroon nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả Nga trong 2 trận đấu vừa qua, trong lúc Broos đối phó với thái độ kỳ thị của cánh báo chí trong nước sau những đòi hỏi trước trận gặp Nigeria ở vòng loại World Cup hồi tháng 8 và 9. Ông nói: “Tôi nghĩ người Nga ưa thích chúng tôi. Họ thích cách chúng tôi chơi, họ thích một đội bóng chiến đấu cật lực trên sân, tranh giành từng quả bóng và chơi thứ bóng đá đẹp mắt. Vì vậy, tôi nghĩ rằng họ chọn chúng tôi. Tôi và các cầu thủ hạnh phúc với điều đó”.

Cũng vì Cameroon phải tấn công để thắng bằng mọi giá, họ sẽ trở thành nạn nhân của cỗ máy tấn công bài bản của người Đức. Do Confed Cup không xếp hạng theo đối đầu trực tiếp mà dựa trên điểm số và bàn thắng nên Cameroon vẫn bị loại nếu chỉ thắng Đức 1-0. Mục tiêu của Hugo Broos là phải thắng 2 bàn cách biệt nên nếu dẫn bàn, ông vẫn phải xua quân tấn công tìm thêm bàn thắng chứ không thể co về thủ. Đấy có thể sẽ là chìa khóa và cũng là lợi thế cho người Đức. Lối đá tận lực của Cameroon thật đáng khen, song phong cách vô tư và thiếu thận trọng của họ không cho phép tiến xa trong cuộc chiến đỉnh cao.

Đội hình dự kiếnĐức: Kevin Trapp; Matthias Ginter, Shkodran Mustafi, Antonio Rudiger; Joshua Kimmich, S.Rudy; Leon Goretzka, Jonas Hector; Julian Draxler, Amin Younes; Timo Werner.

Cameroon: Fabrice Ondoa; Ernest Mabouka, Adolphe Teikeu, Michael Ngadeu Ngadjui, Collins Fai; Sebastien Siani, Arnaud Djoum, Andre-Frank Zambo Anguissa; Christian Bassogog, Vincent Aboubakar, Benjamin Moukandjo.

Theo SGGP