Chung kết cúp FA: Gọi tên Man City!

Trước một Wigan đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng và những bất ổn về lực lượng, thày trò ông Mancini đang được đánh giá cao hơn hẳn trong cuộc đua tới danh hiệu vô địch cúp FA năm nay.
 

Chiếc cúp FA thứ hai cho Mancini?
 
Các CĐV Man City hẳn còn nhớ như in ngày 20/12/2009, thời điểm HLV Mancini nhận lời dẫn dắt “The Citizens” và mở ra một chu kỳ thành công mới cho đội bóng. Chức vô địch danh giá đầu tiên dưới thời chiến lược gia này chính là chiếc cúp FA năm 2011 sau khi Man City đánh bại Stoke City với tỉ số 1-0 tại thánh địa Wembley.

 

Kể từ đó tới nay, Man City tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công mới như siêu cúp nước Anh, Premier League… Tuy nhiên, mùa giải này họ không thể bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Premier League trước một Man Utd quá xuất sắc.
 
Cách đây 2 ngày, Sir Alex đã tuyên bố nghỉ hưu và không ít người tin rằng thời của Man City đã tới. Họ sẽ thoát ra khỏi cái bóng vốn quá lớn của người hàng xóm khi tài năng của tân HLV David Moyes vẫn cần thời gian để kiểm chứng.
 
Thế nhưng trước khi nghĩ tới chuyện vượt mặt “quỷ đỏ”, Man City cần phải chứng tỏ được sức mạnh và khả năng vượt trội của mình trong trận chung kết cúp FA sẽ diễn ra vào 23h15 tối nay (giờ Việt Nam), khi đối thủ của họ chỉ là một Wigan đang bất ổn nghiêm trọng.
 
Với nhiều đội bóng lớn của Ngoại hạng Anh, chiếc cúp FA không phải danh hiệu danh giá nhất nhưng vào thời điểm này đó lại là “phao cứu sinh” cho ông Mancini. Vì “The Citizens” không đạt được bất cứ mục tiêu nào đề ra từ đầu mùa giải. Họ thất bại trong việc bảo vệ ngôi vương Premier League, bị loại ngay tại vòng bảng Champions League ở lần thứ hai liên tiếp tham dự.
 
Tầm quan trọng của chiếc cúp FA được thể hiện rõ nét qua việc ông Mancini cất tới 8 trụ cột trong trận thắng tối thiểu trước West Bromhôm 8/5. Chiến thắng này mang nhiều ý nghĩa tích cực cho thày trò ông Mancini khi họ đã chắc chắn có vé trực tiếp tham dự Champions League mùa tới đồng thời gần như nắm trong tay vị trí á quân khi hơn Chelsea 7 điểm dù thi đấu nhiều hơn 1 trận.
 
Khi đấu trường quan trọng nhất được giải quyết êm thấm, ManCity sẽ không còn bị chi phối về tinh thần cũng như lực lượng nên họ có thể tập trung toàn bộ sức lực cho trận đấu với Wigan.
 
Man City còn có lợi thế lớn khi không thiếu vắng bất cứ trụ cột nào. Ngoài ra tiếng nói lịch sử cũng đang nghiêng về phía họ. Trong 7 lần đụng độ gần đây nhất, chiến thắng luôn dành cho “The Citizens”. Thậm chí Wigan còn không thể chọc thủng lưới Man Citydù chỉ 1 lần. Đó là lý do giới chuyên môn cũng như các CĐV tin vào một chiến thắng tiếp theo cho Man City.
 
Cơ hội nào cho Wigan?
 
Có thể nói Wigan đang ở tình cảnh trớ trêu và hoàn toàn đối nghịch với Man Citytại thời điểm này. Trong khi đối phương đã giải quyết ổn thỏa đấu trường Premier League thì Wigan vẫn đang loay hoay với mục tiêu trụ hạng.
 
Trận thua ngược tức tưởi 2-3 trước Swanseadù dẫn trước tới 2 bàn đã đẩy thày trò ông Roberto Martinez vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Họ đang ở vị trí thứ 3 từ dưới bảng xếp hạng trở lên, kém 3 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Sunderland, Norwich City và Newcastle 3 điểm.
 
Do đó, ở 2 vòng đấu cuối, Wigan không thể tự quyết định số phận của mình. Họ buộc phải toàn thắng và trông chờ vào đối thủ sẩy chân mới có thể trụ hạng.
 
Wigan còn phải đối mặt với “lời nguyền” ghê gớm luôn tiềm ẩn tại nước Anh. Trong quá khứ bất cứ đội bóng nào đang vật lộn trụ hạng tại giải vô địch quốc gia nhưng lọt tới chung kết cúp FA đều phải nhận kết cục bi thảm: xuống hạng và thua trong trận chung kết.
 
Nếu buông FA Cup thì cũng chưa chắc Wigan đã có thể trụ hạng khi họ còn phải gặp Arsenal và Aston Villa ở hai vòng đấu cuối. Đó là bài toán vô cùng hóc búa đang chờ ông Roberto Martinez tìm lời giải!
 
Dự đoán: ManCity 2-0 Wigan
 
Đội hình dự kiến hai đội:
 
Man City: Pantilimon, Zabaleta, Kompany, Nastasic, Clichy, Yaya Toure, Barry, Silva, Tevez, Nasri, Dzeko
 
Wigan:Joel, Boyce, Caldwell, Scharner, Espinoza, McCarthy, Watson, McArthur, McManaman, Kone, Maloney