Chia tay Hà Lan bay

      Bảng đấu “tử thần” cuối cùng cũng chọn được hai đội vào tứ kết đó là Đức và Bồ Đào Nha. Điều đó cũng có nghĩa là Hà Lan, một trong những ứng cử viên vô địch đã bị loại một cách đầy thất vọng.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo của tuyển Bồ Đào Nha
Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha đã tiễn Hà Lan về nước - Ảnh: Đỗ Hùng

Trong lượt đấu cuối cùng, Đức và Bồ Đào Nha đều làm được điều cần làm đó là giành chiến thắng để bước qua vòng bảng.

Bồ Đào Nha gặp khó khăn ở đầu trận bởi sự quyết tâm cao của Hà Lan. Bàn thắng của Rafael Van der Vaart ở phút 11 đã thắp lên hy vọng cho đội bóng màu da cam.

Thế nhưng, sau bàn thắng, màu cam lại nhạt nhòa bởi một Bồ Đào Nha xuất sắc với sự tỏa sáng của Cristiano Ronaldo. Sau những chỉ trích ở 2 lượt trận đầu tiên, Ronaldo đã tỏa sáng đúng thời điểm để giúp Bồ Đào Nha bay cao.

Cầu thủ đỏng đảnh của Real Madrid đã cống hiến một trận cầu không chê vào đâu được. Ronaldo dẫn bóng, Ronaldo chyền bóng và Ronaldo sút bóng đều tạo nên sóng gió về phía khung thành tuyển Hà Lan.

Ronaldo đã đánh dấu sự trở lại với 2 bàn thắng tiễn Hà Lan về nước và giúp Bồ Đào Nha thách thức bất cứ đội bóng nào muốn bước lên ngôi vô địch ở Euro lần này.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo của tuyển Bồ Đào Nha -2
Pha qua người để ghi bàn thắng thứ hai cho Bồ Đào Nha của Ronaldo (7) -
Ảnh: Đỗ Hùng

Trong khi đó, Đức cũng đã có chiến thắng khá vất vả trước sự quả cảm của các “chú lính chì” Đan Mạch. Đội quân của HLV Joachim Loew mở tỷ số ở phút 19 với pha lập công của Lukas Pudolski.

Tuy nhiên, Đan Mạch không dễ dàng buông súng. Các “chú lính chì” cần mẫn tấn công để tạo nên bàn san bằng cách biệt ở phút 24 do công Michael Krohn-Dehli.

Trong khó khăn, Đức đã thể hiện bản lĩnh của mình. Tuyển Đức cho thấy họ không non nớt như đội tuyển Nga mà luôn biết cách làm chủ thế trận. Không hề gây sức ép liên tục, tạo rất ít cơ hội, nhưng Đức đã có bàn ấn định chiến thắng 2-1 do Lars Bender ghi.

Một chiến thắng cần thiết và vừa đủ để giúp cỗ xe tăng Đức đoạt ngôi đầu bảng B để giành quyền vào bán kết. Hà Lan và Đan Mạch bị loại là một điều hợp lý, bởi trong bảng đấu “tử thần”, Đức và Bồ Đào Nha đã vượt trội hơn.