Chelsea thua bẽ bàng Swansea ở cúp Liên đoàn

Hai sai lầm ngớ ngần của trung vệ Ivanovic đã khiến đoàn quân HLV Benitez phơi áo 0-2 ngay trên sân nhà, trong trận bán kết lượt đi cúp liên đoàn Anh với Swansea.

Lần đầu tiên sau 87 năm, Swansea mới có cơ hội lọt đến vòng bán kết một giải đấu cúp. Chính vì thế, thầy trò Michael Laudrup đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho cuộc chạm trán.


Benitez cũng không chủ quan. Bằng chứng là ông tung vào sân đội hình gần như mạnh nhất. Nhờ thế, The Blues áp đảo cả hiệp một. Nhưng khi các chân sút bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Tremmel thì dưới hậu tuyến, Ivanovic lại mắc lỗi.


Chelsea, Torres, Demba Ba
Ivanovic (áo xanh) là nguyên nhân chính khiến Chelsea thua đau
Michu đã tận dụng triệt để mở tỉ số cho đội khách. Khoảng thời gian còn lại, Chelsea vẫn ép sân dữ dội nhưng bất lực trong khâu ghi bàn.


Ngày thi đấu tệ hại của Ivanovic khép lại sau pha chuyền về bất cẩn ở phút bù giờ, tạo điều kiện để Graham dễ dàng ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng Xứ Wales.


Kết quả này giúp Swansea tràn đầy tự tin trước trận bán kết lượt về ở Liberty vào ngày 23/1 tới đây. Chỉ cần chơi tỉnh táo và bảo toàn được lợi thế sẵn có, thầy trò Michael Laudrup sẽ hất cẳng The Blues và giành tấm vé vào đá chung kết.


Về phần Chelsea, dù lấn lướt gần như cả trận, tuy nhiên, yếu điểm của họ cũng bộc lộ. Tuyến trên thiếu đi độ sắc sảo trong các tình huống dứt điểm cuối cùng. Còn dưới hàng phòng ngự, sai sót cá nhân đã phải trả cái giá rất đắt.


Chelsea, Torres, Demba Ba
Michu mở tỷ số trận đấu
Trở lại cùng cuộc đấu, các bóng áo xanh tràn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 10, đội chủ nhà bật tường trung lộ rất ăn ý. Mata mồi thuận lợi để Ramires làm động tác giả bên góc phải rồi xỉa bóng nhưng không khuất phục được Tremmel.


Các học trò HLV Benitez vẫn duy trì được áp lực khá tốt. Dẫu vậy, Swansea cũng dàn thế trận phòng ngự phản công kín kẽ. Phút 23, Azpilicueta cướp được bóng bên ngoài vòng cấm rồi nã pháo tầm xa chệch mục tiêu.


Ngay sau đó, Hazard dùng tốc độ xộc thẳng vào vòng cấm rồi chuyền ra cho Mata ở tư thế thuận lợi hơn. Tiếc rằng, cú dứt điểm của tiền vệ người Tây Ban Nha lại quá hiền, để Tremmel dễ dàng ôm gọn.


Tuyến giữa The Blues tiếp tục có những tình huống phối hợp ngẫu hứng. Lần này đến lượt Oscar giật gót điệu nghệ để Mata lẻn xuống quăng chân phải đưa bóng đi sạt cột gang tấc.


Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Chelsea bất ngờ bị thủng lưới từ sai lầm đáng xấu hổ của Ivanovic. Trung vệ người Serbia để mất bóng ngay trước gôn nhà và Michu không bỏ lỡ cơ hội vàng, kết thúc hiểm hóc bằng chân trái lập công.


Chelsea, Torres, Demba Ba
Niềm vui của các cầu thủ Swansea
Cuối hiệp 1, Ivanovic suýt chuộc tội với quả rocket từ khoảng cách hơn 20. Không may cho anh khi Tremmel đã tung người hết cỡ cứu thua.


Qua giờ giải lao, Benitez xua quân lên đá nửa sân. Swansea bắt đầu co mình phòng ngự dày đặc, hạn chế được khá nhiều sự nguy hiểm trước cầu môn nhà. Phút 59, David Luiz băng lên đặt lòng đầu vòng cấm không thành công.


Torres mờ nhạt buộc Rafa phải tung nốt át chủ bài Demba Ba vào sân. Từ đường chuyền của Ivanovic bên cánh trái, tiền đạo người Senegal có cơ hội bật cao đánh đầu nhưng đúng vào vị trí Tremmel chọn sẵn.


Phút bù giờ đầu tiên, Ivanovic tiếp tục mắc sai lầm ngớ ngẩn khi chuyền về không quan sát để Graham cướp được, rê qua cả thủ thành Turnbull rồi ấn định kết quả 2-0 nghiêng về Swansea.


Đội hình ra sân:

Chelsea: Turnbull, Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Cole, Luiz, Ramires (Lampard 71), Hazard, Oscar (Marin 83), Mata, Torres (Ba 81).


Swansea: Tremmel, Rangel, Chico, Williams, Davies, Britton, De Guzman, Ki, Routledge (Tiendalli 63), Hernandez, Michu (Graham 84).


Bàn thắng: Michu 39', Graham 90'.