Chelsea giành chiến thắng vào những giây cuối cùng

       Siêu phẩm ở phút 92 của Hazard giúp Chelsea vượt qua Sparta Praha sau một trận cầu căng thẳng.

Nắm nhiều lợi thế trong tay, Chelsea đã đẩy nhanh nhịp độ trận đấu ngay từ những phút đầu, hòng dứt điểm Sparta. Phút thứ 4, Moses đi bóng nỗ lực bên cánh phải rồi căng ngang cho Torres ở vị trí khá thuận lợi. Nhưng như thường lệ, Torres vẫn đưa ra một pha dứt điểm thiếu chuẩn xác.


Phút 11, đến lượt Mata tạt bóng thuận lợi cho Torres. Nhưng pha dứt điểm một chạm của tiền đạo này lại đưa bóng đi vọt xà. Hai cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đều thuộc về Torres.

Liên tục phung phí cơ hội, Chelsea đã phải trả giá. Phút 17, nỗ lực của Kadlec đã loại bỏ hàng thủ chủ nhà. Sau đó, Lafata là người nhận được bóng và thực hiện cú sút một chạm. Không có cơ hội nào cho Cech, tỉ số hai lượt trận được cân bằng 1-1.

Chelsea vẫn kiểm soát được thế trận nhưng những cơ hội của họ đều bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Phút 39, Mata xử lí điệu nghệ trong vòng cấm và tung ra cú dứt điểm cận thành. Nhưng thủ môn Vaclik đã phán đoán rất chuẩn xác và cản phá cú sút của Mata.

Bước sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục dồn lên tấn công. Bàn thua đầy bất ngờ trong hiệp 1 có lẽ đã làm hỏng mọi toan tính của Benitez. Phút 47, Oscar có pha đột phá trung lộ rồi chuyền vào cho Ramires. Pha phối hợp giữa hai tiền vệ người Brazil đã tạo cơ hội vươn lên cho Chelsea. Tiếc là cú dứt điểm của Ramires lại đưa bóng đập trúng cột dọc.

Những phút sau đó, lần lượt Torres và Terry bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn cho Chelsea. Kịch bản trận đấu diễn ra gần giống với hiệp 1. Chelsea ép sân nhưng liên tục bỏ lỡ cơ hội. Còn Sparta chơi rình rập, phản công sắc bén.

Phút 65, từ một pha phản công trung lộ, Matejovsky tung ra cú sút quyết đoán. Cech đã đứng nhìn nhưng may cho Chelsea là bóng đã đi chệch cột dọc trong gang tấc. Các cầu thủ Sparta đã chứng minh được họ hoàn toàn có thể tạo ra một cơn “địa chấn” trên sân Stamford Bridge.


Trận đấu trôi về những phút cuối cũng là lúc các cầu thủ Chelsea có dấu hiệu xuống sức. Mật độ thi đấu dày đặc khiến The Blues không thể đảm bảo được vấn đề thể lực. Torres thì vẫn thi đấu vô hồn trên hàng tiền đạo. Đội chủ nhà lâm vào bế tắc.

Phút 80, Mata có hai tình huống đá phạt trực tiếp ở vị trí khá thuận lợi. Tuy nhiên, cả hai cú sút đều không qua được hàng rào. Hai phút sau, Gary Cahill đánh đầu cận thành rất nguy hiểm. Nhưng một lần nữa, Vaclik lại chứng tỏ được sự chắc chắn trước khung gỗ.

Đúng vào lúc Chelsea bế tắc nhất thì Eden Hazard lên tiếng. Phút bù giờ thứ hai, Hazard bất ngờ đột phá cánh trái. Bằng những động tác lừa bóng kĩ thuật, Hazard đã loại hai hậu vệ đội khách, trước khi tung ra cú cứa lòng đưa bóng vào góc xa. Lần này thì Vaclik đã hoàn toàn bó tay. Tổng tỉ số được nâng lên 2-1 và Chelsea giành chiến thắng ở những giây cuối cùng của trận đấu.

Ở các trận đấu khác, những tên tuổi lớn như Inter Milan, Atletico hay Liverpool đều giành chiến thắng. Bất ngờ lớn nhất ở lượt trận này là việc Napoli bị đội bóng không tên tuổi Plzen đánh bại 0-2./.