Chelsea đăng quang League Cup sau khi đánh bại Tottenham

HLV Mourinho đã có chức vô địch đầu tiên kể từ khi ông trở lại dẫn dắt Chelsea, sau trận thắng 2-0 trước Tottenham.

Cả Chelsea và Tottenham đều khát khao giành cúp trên sân Wembley, do vậy trận chung kết League Cup diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Chỉ sau tiếng còi khai cuộc 7 phút, Chelsea có cơ hội nguy hiểm đầu tiên từ đường tạt bóng bên cánh phải của Ivanovic. Nhưng thủ thành Lloris đã tỉnh táo chọn vị trí để hóa giải tình huống này.

Cơ hội thực sự đến với Tottenham ở phút thứ 10. Eriksen có cú đá phạt cực mạnh đưa bóng dội xà ngang khung thành Chelsea. May mắn đã đứng về phía Chelsea trong tình huống này. Khi bóng đi vượt ngoài tầm với của Petr Cech, xà ngang đã cứu cho họ một bàn thua trông thấy.

Những phút sau đó, Chelsea chiếm ưu thế kiểm soát bóng nhưng chưa thể xuyên phá hàng thủ của Tottenham. Phải đến cuối hiệp 1, John Terry mới mở tỉ số nhờ một tình huống khá may mắn. Từ quả treo bóng của Willian, bóng vô tình tìm đến chân Terry. Lập tức, đội trưởng của Chelsea ra chân ngay. Cú sút mạnh khiến thủ môn Lloris không có cơ hội cản phá, 1-0 cho The Blues.

Có một bàn làm vốn, Chelsea thoải mái điều khiển trận đấu theo ý muốn của họ. Bên phía Tottenham, một vài giây phút tỏa sáng của Harry Kane hay Eriksen chưa thể làm nên chuyện. “Gà trống” còn chịu tổn thất khi Kyle Walker bị chấn thương nhẹ. Dù vậy, anh vẫn cố nén đau để thi đấu.

Terry ăn mừng bàn thắng mở tỉ số. (Ảnh: Reuters)

Phút 56, Diego Costa rất tinh quái khi khoét vào đúng vị trí của Kyle Walker (bị chấn thương). Tiền đạo người Tây Ban Nha đã có pha đẩy bóng trong vòng cấm rồi sút cực mạnh. Bóng khẽ chạm chân của Kyle Walker bay vào lưới. Bàn thắng này được tính là một bàn phản lưới nhà của Kyle Walker. Tỉ số là 2-0 và Chelsea hoàn toàn nắm trận đấu trong tay.

Về những phút cuối, HLV Pochettino đã tung hết những quân bài còn sót lại như Lamela, Dembele hay Soldado với hi vọng gỡ hòa. Nhưng Tottenham đã hoàn toàn bất lực trước hàng thủ chắc chắn của Chelsea.

Thắng trận với tỉ số 2-0, Chelsea hiên ngang bước lên nhận chức vô địch League Cup. Đối với cá nhân Mourinho, chức vô địch này rất quan trọng bởi nó đã chấm dứt 3 năm khô hạn danh hiệu trong sự nghiệp HLV của ông./.

Đội hình ra sân:

Chelsea: Cech, Ivanovic, Zouma, Terry, Azpilicueta, Ramires, Cahill, Fabregas, Willian, Diego Costa, Hazard.

Tottenham: Lloris, Walker, Dier, Vertonghen, Rose, Bentaleb, Mason, Chadli, Eriksen, Townsend, Kane.

Xem chùm ảnh trận đấu:

Những phút đầu, Tottenham gây được ít nhiều khó khăn cho Chelsea.
Bàn thắng của Terry là bước ngoặt của trận đấu.
Nỗ lực của Diego Costa khiến Kyle Walker phản lưới nhà.
Khoảnh khắc vỡ òa trong cảm xúc của Chelsea.
Tư thế ăn mừng rất đặc biệt của Mourinho.
Chelsea đã có một chiến thắng xứng đáng.
Nhưng niềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác.
Danny Rose (Tottenham) ngồi thẫn thờ trong khi các cầu thủ Chelsea đang ăn mừng.
Với chức vô địch này, Mourinho đã chấm dứt 3 năm huấn luyện mà không có danh hiệu.
Trọng Phú/VOV.VN