Chelsea chính thức giành vé Champions League

         Ngay từ những giây đầu tiên trận đấu đã trở nên căng thẳng khi Vlaar phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo với Mata ở phút thứ 3. Chelsea sớm để lộ rõ ý đồ phủ đầu Aston Villa khi tràn lên tấn công rất mạnh mẽ, phút thứ 6 Moses căng ngang thuận lợi vào trong cho Demba Ba băng xuống dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành Guzan.

Trận đấu tiếp tục diễn ra sôi nổi và bất ngờ đã xảy ra khi chủ nhà mới là đội bóng có bàn thắng mở tỷ số trước, phút 14, từ một pha phản công nhanh Benteke đi bóng dũng mãnh vượt qua Cahill trước khi tung cú dứt điểm không cho Cech bất kỳ cơ hội cản phá nào. 1-0 cho Aston Villa.

Benteke ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu (ảnh: Getty)

Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, các chân sút Aston Villa liên tiếp tạo ra những pha sóng gió về phía khung thành của The Blues. Phút 17, Delph tung cú dứt điểm quyết đoán từ khoảng cách 30m, bóng đi căng và hiểm khiến Cech chỉ biết đứng nhìn nhưng đáng tiếc lại chệch cột dọc trong gang tấc. 3 phút sau, đến lượt Weimann đi bóng khéo léo loại bỏ Ramires rồi tung cú dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà.

Chelsea cũng không phải chỉ biết phòng thủ bị động, bộ ba Mata, Moses và Ba hoạt động hết công suất và chỉ cần hàng thủ Aston Villa mắc sai lầm là bàn thắng sẽ đến. Phút 30, Chelsea được hưởng quả phạt trực tiếp. Lampard tung cú cứa lòng tinh tế nhưng bóng lại đập vào cột dọc khung thành đội chủ nhà đi hết đường biên ngang.

Bị dẫn trước và vẫn chưa thể tìm ra cách để ghi bàn, khó khăn càng chồng chất khi đúng vào phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1, Ramires nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 trong trận đấu và phải rời sân. Một hiệp 2 sóng gió đang chờ Benitez và các học trò.

Lão tướng Lampard chứng tỏ sự quan trọng của mình khi một mình ghi hai bàn giúp Chelsea thắng ngược (ảnh: Getty)

Sau giờ nghỉ, tận dụng lợi thế hơn người, Villa liên tục gia tăng sức ép, tuy nhiên những pha phản công nhanh thường kết thúc bằng một cú dứt điểm ở cự ly xa không đủ khó để loại bỏ Cech. Phút 56, mỗi đội chỉ còn 10 người trên sân, Benteke, cầu thủ ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu đã có pha bóng cao chân với Terry và ngay lập tức phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2.

Ngay sau tình huống mất người này Aston Villa đã phải nhận bàn thua, phút 60, từ đường chuyền của Hazard, Lampard khống chế bóng rồi tung cú dứt điểm chân trái quá khó để Guzan có thể cản phá. 1-1, trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Lúc này đến lượt các cầu thủ Chelsea có lợi thế về tinh thần, sau khi mất Benteke, Aston Villa dường như quá lúng túng trong việc xếp đội hình để chống trả những đợt lên bóng của Chelsea. Phút 72, đội bóng thành London có liên tiếp hai pha dứt điểm về phía khung thành của Guzan, ở cú sút đầu của Cahill bóng mới đi một nửa qua vạch vôi. Tuy nhiên, trong tình huống áp sát của Demba Ba sau đó, bóng đá đi qua vạch vôi nhưng trọng tài vẫn không công nhận bàn thắng cho Chelsea.

Terry phải dời sân bằng cáng sau chấn thương (ảnh: Getty)

Phút 73, Terry phải dời sân do dính chấn thương, trước đó, lão tướng này đã có pha va chạm rất mạnh với một cầu thủ Aston Villa và tỏ ra rất đau đớn.

Phút 81, Chelsea được hưởng một quả phạt trực tiếp. Luiz tung cú dứt điểm thẳng về phía khung thành Villa. Bóng đi hiểm hóc nhưng không thể chiến thắng được thủ thành Guzan. Nhưng các cổ động viên Chelsea không phải chờ đợi quá lâu, phút 89, Lampard ghi tên mình vào lịch sử khi là người phát động tấn công và tụ mình lao vào đệm bóng thành công sau đường căng ngang của đồng đội, mang về bàn thắng thứ 2 cho đội khách.

Trận đấu kéo dài đến tận phút 90+9, nhưng cuối cùng, chiến thắng đã nằm trong tay thầy trò Benitez, chiếc vé Champions League thứ 2 của nước Anh đã có chủ./.