Chelsea (1) – Swansea (15): Thêm một bước tiến dài

Cho dù đã có những dấu hiệu chậm lại trong những vòng đấu gần đây nhưng phong độ thi đấu của Chelsea không vì thế bị đánh giá thấp. Việc họ có đôi chút mất tập trung cũng chẳng quá bất ngờ khi mà khoảng cách giữa họ và các đối thủ là quá lớn.

Tuy vậy, trận đấu với Swansea được diễn ra sớm, trước khi những đội như Tottenham hay Liverpool ra sân trong vòng này. Theo quan sát, những khi buộc phải đá trước các đối thủ thì Chelsea đều không bỏ lỡ cơ hội chiến thắng. Điều này được lý giải vì họ có sự tập trung tốt hơn so với những lúc đá sau, khi biết các kết quả đa phần là có lợi cho họ.

Eden Hazard (trái, Chelsea) đi bóng trước Federico Fernandez (Swansea).

Một chi tiết khác: Swansea là đối thủ đáng để cho Chelsea tập trung. Đội bóng do cựu thành viên ban huấn luyện Chelsea Paul Clement dẫn dắt đang có phong độ rất cao. Họ đã thắng 4 trong 6 trận gần nhất trong năm 2017, tức là nhiều hơn 1 so với 19 trận trước đó. Nhờ thành tích này mà Swansea từ chỗ là ứng viên nặng nhất cho vé xuống hạng nay có khoảng cách an toàn 4 điểm, đủ để họ thực hiện một chuyến phiêu lưu trên sân Stamford Brigdes. Đá với một đối thủ có tính mục đích cao như vậy đương nhiên là sẽ buộc Chelsea phải tập trung tối đa nếu không muốn bị rút ngắn khoảng cách bởi Tottenham hay Liverpool vốn cũng có những trận đấu tương đối dễ dàng tại vòng này.

***
Về sự tập trung, HLV Conte có thừa nhưng không phải học trò nào của ông ta cũng được như thế. Hàng thủ của Chelsea đã bộc lộ những vấn đề về sự tập trung khi David Luiz không ở trong tình trạng tốt nhất về mặt thể lực. Mới đây, Conte buộc phải lên tiếng cảnh báo các cầu thủ mình rằng, hiện có đến 6 đội còn nguyên cơ hội vô địch và bất kỳ sai lầm nào của đội bóng cũng sẽ bị trừng phạt.

Swansea hoàn toàn có thể làm điều tương tự Burnley đã làm ở vòng trước. Clement hiểu Chelsea là một chuyện, quan trọng là ông ta có nhiều thời gian làm trợ lý cho Ancelloti, một người Italy, một bậc thầy về chiến thuật mà ngay cả Conte cũng phải học hỏi rất nhiều. Sự lột xác của Swansea trong năm 2017 chủ yếu nằm ở cách chơi có tính kỷ luật và khả năng thích ứng trước các bất lợi. Họ có thể vẫn còn yếu kém trong khâu phòng thủ nhưng việc tận dụng cơ hội thì tốt hơn nhiều. 10 bàn thắng trong 6 trận đấu tại giải Ngoại hạng gần nhất đã nói lên phần nào (họ chỉ ghi được 21 bàn trong 19 trận trước đó).

Điều đáng tiếc là  Swansea sẽ phải vắng mặt tay chạy cánh người Hàn Quốc Ki Sueng-Yueng và một cầu thủ có tốc độ khác là Nathan Dyer, chưa kể Montero cũng không thể ra sân. Trong khi đó, Chelsea đầy đủ quân số, bao gồm cả thủ thành Courtois đã tập luyện trở lại sau chấn thương hồi đầu tuần.

“Đây là một nhiệm vụ quá khó khăn khi đối đầu với Chelsea nhưng tôi không muốn các cầu thủ của mình chấp nhận sự thua thiệt. Phong độ của chúng tôi đang tốt và dù đá với Chelsea thì các cầu thủ cũng phải giữ được những phẩm chất của mình”, Clement tuyên bố trước ngày trở lại Stamford Bridge. Rõ ràng, Clement không hướng đến một trận đấu an toàn, điều mà bất kỳ HLV giàu kinh nghiệm nào cũng biết sẽ rất nguy hiểm khi mang tâm trạng ấy đá với Chelsea.

Nguồn Báo SGGP