CĐV Liverpool phải hoan hô Ronaldo

Chỉ ghi 1 bàn trong 75 phút có mặt trên sân ở trận thắng chủ nhà Liverpool 3-0 tại bảng B Champions League, Cristiano Ronaldo không phải là cầu thủ xuất sắc nhất của Real Madrid vào rạng sáng 23-10. Danh hiệu đó thuộc về tiền đạo K.Benzema, người ghi 2 bàn.

Tuy nhiên, pha mở tỉ số ở phút 23 và màn trình diễn của CR7 đủ khiến anh chinh phục nhiều CĐV chủ nhà. Khi anh rời sân, một nhóm CĐV Liverpool đã vỗ tay hoan hô – một điều rất hiếm thấy, đặc biệt khi Ronaldo trước đây từng khoác áo M.U, một trong 2 đối thủ mà fan đội chủ sân Anfield ghét nhất (đội kia là Everton). Việc này gợi nhớ những tràng pháo tay mà CĐV Real dành cho Ronaldinho khi ngôi sao người Brazil tỏa sáng với cú đúp siêu hạng trong trận Barca thắng chính Real 3-0 trên sân Bernabeu cách đây 9 năm.

Trước trận đấu rạng sáng 23-10, Ronaldo chưa ghi bàn tại sân Anfield sau 5 lần đến đây. Đầu trận, mỗi khi anh chạm bóng, CĐV chủ nhà lại la ó, huýt sáo. Song, sự ủng hộ cuồng nhiệt của CĐV cũng không giúp Liverpool cản được siêu sao Bồ Đào Nha và đồng đội giành trận thắng thứ ba liên tiếp để chạm một tay vào 1 trong 2 suất vào vòng đấu loại trực tiếp Champions League. Trong đó, với bàn mở tỉ số, CR7 đã có pha lập công thứ 70 tại Champions League, chỉ kém kỷ lục của đàn anh Raul (cũng của Real) 1 bàn.Ronaldo (thứ hai từ phải sang) trong pha mở tỉ số tinh tế giúp Real thắng chủ nhà Liverpool 3-0   Ảnh: REUTERS

Ronaldo (thứ hai từ phải sang) trong pha mở tỉ số tinh tế giúp Real thắng chủ nhà Liverpool 3-0 Ảnh: REUTERS

Kỷ lục của Raul chắc chắn sẽ bị Ronaldo phá bỏ khi siêu sao Bồ Đào Nha đang có phong độ quá ấn tượng. Đó là bàn thắng thứ 21 của tiền đạo 29 tuổi kể từ đầu mùa (ở mọi giải), giúp Real toàn thắng trận thứ 8 liên tiếp. Anh cũng liên tục ghi bàn ở La Liga kể từ đầu mùa.

Sự tỏa sáng đều đặn của Ronaldo, Benzema trong chiến thắng ấn tượng trước Liverpool là lời cảnh báo mà Real muốn gửi đến châu Âu: Thầy trò C.Ancelotti khát khao trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League sau 25 năm. Đó cũng là thông điệp mạnh mẽ mà đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha dành cho Barcelona trước trận siêu kinh điển vào đêm 25-10, ngay cả khi G.Bale tiếp tục vắng mặt vì chấn thương.

Với Liverpool, thua Real đang có phong độ cao chẳng có gì xấu hổ. Tuy nhiên, nhiều bình luận viên Anh và CĐV đội chủ nhà không khỏi thất vọng với màn trình diễn nhạt nhòa của Balotelli cũng như hàng thủ. Balotelli còn chọc giận HLV B.Rodgers khi đổi áo với Pepe của Real trong giờ nghỉ giữa hiệp, khiến ông thay luôn anh. Hai cựu danh thủ Liverpool là J.Redknapp và J.Carragher, hiện là bình luận viên cho kênh truyền hình Sky Sports, cho rằng tiền đạo người Ý đáng bị bán đi sau mùa bóng này. Họ đổ lỗi HLV Rodgers quá mạo hiểm khi mua Balotelli – cầu thủ mà 3 đồng nghiệp nổi tiếng của ông gồm Mourinho, Mancini và Prandelli không thể quản được!

Nguồn NLĐ