Buổi diễn cùng Barca

Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, trận đấu thành công nhất về cả lối chơi lẫn kết quả của Chelsea trong 3 trận tập huấn ở Mỹ chính là trận chót với Barcelona. Hòa 2-2 trong 90 phút, Chelsea thắng 4-2 trên chấm luân lưu 11m.

Eden Hazard (Chelsea) kiểm soát bóng trước 2 cầu thủ Barcelona.

1. Đối với người hâm mộ Chelsea, có lẽ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất ở trận tập huấn cuối cùng tại Mỹ sẽ là phút thứ 9, phút 86 và loạt thi sút 11m luân lưu với Barcelona. Đó là những thời điểm nhà vô địch Premier League tỏ rõ nhất sự tuyệt chiêu trong chơi bóng, tính quyết liệt trong chiến đấu và sự lì lợm trong áp lực căng thẳng.

Phút thứ 9 là lúc Eden Hazard mở tỷ số cho Chelsea. Vài hôm trước, Mourinho có nói là Hazard bây giờ đã hơn Cristiano Ronaldo, chỉ còn kém duy nhất Messi khi đối chiếu kết hợp tài nghệ cá nhân và thành công chung cùng đội bóng. Vậy nhưng, dựa vào cái cách Hazard vừa ghi bàn thì chắc là Messi cũng chỉ đến thế là cùng: Nhận bóng cách khung thành không dưới 40m, anh đã lừa qua hàng loạt cầu thủ Barca trước khi đưa bóng vào lưới một cách… tỉnh khô.

Chứng kiến tác phẩm sân cỏ đặc sắc ấy, đương nhiên là không chỉ khán giả trên sân Washington hoặc khán giả truyền hình mà cả giới truyền thông cũng đầy phấn khích. Trang web thể thao Eurosport mô tả rằng pha ghi bàn của Hazard không thiếu thứ gì, từ sức mạnh-sức rướn cho đến kỹ thuật và sự táo bạo. Đồng thời, nếu duy trì được phong độ thi đấu như vậy thì Hazard nhất định sẽ là một ứng viên đích thực cho Quả bóng vàng năm nay.

2. Nhật báo Guardian không đi vào chi tiết như vậy mà tỏ ra tổng quát hơn – “Hazard kết thúc mùa qua xuất sắc như thế nào thì cũng chuẩn bị vào mùa tới xuất sắc như thế đó!”. Nhìn rộng ra, bình luận của Guardian cũng đúng với nhiều vị trí khác trong đội hình Chelsea.

Đá với Barca – cho dù đó là một Barca thử nghiệm, vắng cả Messi lẫn Neymar – bao giờ cũng đầy thử thách. Đối phương có kỹ thuật bậc thầy, có nhiều đường chuyền ăn ý đến khó tin, có Luis Suarez thật ghê gớm. Ở phút thứ 52, anh ta nhận bóng, giả như sút bóng để lừa cho các hậu vệ Chelsea ập vào nhau và rồi tỉnh rụi bấm qua thủ thành Courtois. Đó chính là bàn gỡ 1-1 và sau đó chỉ 14 phút thì đến lượt Sandro kéo bóng qua 2 cầu thủ Chelsea để dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. Ngoài 2 bàn thắng ấy, Barca còn tạo ra biết bao cơ hội khác.

Thế nhưng, Chelsea không hề nao núng. Đối phương ăn miếng, họ trả miếng. Cú sút phạt thần kỳ của Oscar ở phút 26 vào ngay cột dọc. Ở phút 32, sức rướn tuyệt vời của Diego Costa đã giúp anh thoát khỏi toàn bộ hàng phòng ngự Barca, chỉ tiếc rằng pha dứt điểm cuối cùng lại chệch cột dọc khi chỉ còn thủ môn trước mặt. Phút thứ 78, một pha chọc khe cũng đã đặt tiền vệ Ramires vào tư thế quá thuận lợi nhưng cú xỉa bóng cũng lại chệch cầu môn trong gang tấc.

3. Cũng vì thế, giá trị bàn gỡ 2-2 của Cahill ở phút 86 càng được tôn lên. Đó là một pha sút phạt. Trước mặt Cahill có rất nhiều đối thủ. Không một chút nề hà, Cahill vẫn lao đầu vào điểm rơi của quả bóng. Pha đánh đầu ấy rất mạnh, nhưng đổi lại thì Cahill cũng vô tình nhận phải một cú trời giáng vào giữa mặt, máu chảy đầm đìa. Đá chơi nhưng tranh đấu vẫn y như là thật (và Mourinho thích như thế), có khả năng Cahill đã vỡ sống mũi rồi.

Vậy nhưng, một lần nữa, tinh thần Chelsea cũng chẳng hề nao núng. Ở phút 30, thủ môn Courtois từng xuất sắc ngăn cản một cú dứt điểm rất tốt của Suarez. Vào loạt thi sút luân lưu, anh tiếp tục vững vàng. Courtois đã cản được cú sút luân lưu của Pique và cũng nhờ vậy mà Chelsea thắng 4-2 trên chấm 11m. Một trận thắng hay hơn hẳn trận gặp PSG, hay hơn xa so với trận gặp New York Red Bulls trước đó nữa. Một trận thắng tuy chỉ là giao hữu nhưng chất lượng chuyên môn của nó vẫn cho thấy rằng các học trò của Mourinho gần như đã sẵn sàng cho mùa bóng 2015-2016.

Nói “gần như” là bởi đã có phát sinh một vài rắc rối: Họ phải tính xem Cahill có cần đeo mặt nạ bảo hộ hay không. Họ phải khám xem Diego Costa bị đau gân kheo ở mức độ nào. Chưa hết, họ phải lo liệu làm sao để toàn bộ cầu thủ Chelsea hồi phục thật nhanh, bởi chỉ 4 ngày sau khi về đến nước Anh đã phải đá trận Community Shield với Arsenal rồi.

4. “Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu Chủ nhật này với 21 ngày chuẩn bị, và 21 ngày thì rõ ràng không đủ. Nhưng bù lại, mục tiêu chiến thắng ở Community Shield sẽ thôi thúc chúng tôi, luôn luôn như vậy”, ông Mourinho nói…

Nguồn SGGP