Bộ đôi của Man City tỏa sáng, Bờ Biển Ngà vào chung kết CAN

Phong độ chói sáng của bộ đôi Toure và Bony đã giúp Bờ Biển Ngà giành quyền vào chung kết CAN 2015.

Bước vào trận bán kết với CHDC Congo, Bờ Biển Ngà với dàn sao đang chinh chiến ở Châu Âu được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Với lực lượng vượt trội, Bờ Biển Ngà không khó để có được thế trận áp đảo ngay từ đầu. Phút 21, từ tình huống đi bóng không thành công của Wilfred Bony, bóng đến chân của Yaya Toure và cầu thủ đang khoác áo Man City đã tung cú sút cực mạnh, ‘cháy lưới’ CHDC Congo, mở tỷ số trận đấu.

Bờ Biển Ngà ăn mừng bàn mở tỷ số (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, đội bóng CHDC Congo cũng cho thấy không phải ngẫu nhiên mà họ có mặt ở bán kết. Chỉ ba phút sau bàn thua, ngôi sao sáng nhất của đội bóng này là Mbokani đã ghi bàn từ chấm 11m, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Thế nhưng Bờ Biển Ngà cũng kịp lấy lại ưu thế dẫn bàn ngay trước giờ nghỉ. Trong môt pha phản công chớp nhoáng, Bony đã có đường chuyền như đặt để Gervinho ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 42.

Sang hiệp hai, HLV Herve Renard của Bờ Biển Ngà bố trí đội hình phòng ngự dày đặc để phòng ngự và điều này chút nữa đã hại đội bóng của ông. Với việc có nhiều đất diễn, các cầu thủ CHDC Congo hoàn toàn áp đảo về mặt thế trận và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng các chân sút của họ đã tỏ ra quá vô duyên và không thể có được bàn thắng.

Gervinho đóng góp một bàn trong trận này (Ảnh: Getty)

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, CHDC Congo đã phải trả giá. Phút 68, từ quả phạt góc của đồng đội, Serge Aurier đánh đầu cực mạnh bật tay thủ môn đối phương bật ra và Serge Kanon đã có mặt kịp thời để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1.

Những phút còn lại, Bờ Biển Ngà hoàn toàn lép vế nhưng họ vẫn bảo toàn được chiến thắng 3-1 và giành quyền vào chơi trận chung kết CAN 2015.

Đối thủ của họ trong trận đấu cuối cùng của giải sẽ là đội thắng trong trận Ghana gặp Guinea Xích Đạo vào đêm nay./.

Nguồn VOV