Bộ đội Biên phòng Tiền  Giang trao tặng “Nhà Đồng đội”

(THTG) Ngày 20-12, Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tiền Giang phối hợp với Ban liên lạc truyền thống lực lượng vũ trang Thị xã Gò Công, tổ chức trao tặng “Nhà Đồng đội” cho thương binh gặp khó khăn về nhà ở.

“Nhà Đồng đội” được trao cho ông Trần Văn Cương, 71 tuổi, quê quán xã Gia Tường, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, hiện là thương binh 4/4 và sống độc thân. Căn nhà có diện tích khoảng 40 mét vuông, được xây theo hình thức bán kiên cố, với kinh phí 75 triệu đồng, trong đó UBND thị xã Gò Công hỗ trợ 30 triệu đồng và trên 70 mét vuông đất; Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 20 triệu đồng và hàng chục ngày công lao động; phần còn lại do các cơ quan trực thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đồn, Hải đội Biên phòng và Ban liên lạc truyền thống lực lượng vũ trang thị xã Gò Công đóng góp thêm.

vlcsnap-2020-12-21-15h28m37s372

vlcsnap-2020-12-21-15h30m15s489

Bộ đội Biên phòng Tiền  Giang trao tặng “Nhà Đồng đội” cho  ông Trần Văn Cương. Ảnh: Đoàn Phát

Được biết năm 1971, ông Trần Văn Cương nhập ngũ vào lực lượng đặc công, tham gia chiến đấu trên các chiến trường miền Nam. Sau chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, ông được biên chế về Tiểu đoàn Trương Định, thuộc Đoàn 9903 tham gia chiến đấu trong đội quân tình nguyện Việt Nam trên chiến trường tỉnh Pursat, Campuchia. Năm 1982 ông xin chuyển ngành về đia phương.

Trước sự quan tâm của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Tiền Giang, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thị xã Gò Công và sự quan tâm giúp đỡ của đồng chí đồng đội, ông Trần Văn Cương xúc động trước ngôi nhà “tình đồng đội”, ông hứa sẽ luôn tự hào và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, sống có ích cho quê hương xã hội, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương.

                                                          Đoàn Phát