Bộ đội Biên phòng Tiền Giang chung tay giảm nghèo nơi miền biên giới biển
(THTG) Không chỉ ngày đêm gìn giữ bình yên nơi tuyến biên giới biển, những chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tiền Giang còn trở thành cầu nối nghĩa tình, sát cánh cùng người dân trên hành trình xoá đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, phát triển kinh tế bền vững.
Đồn Biên phòng Tân Thành phụ trách 2 xã Tân Thành và Tân Điền, trong thời gian qua, đơn vị đã tổ chức triển khai nhiều chương trình, hoạt động chăm lo cho nhân dân trên địa bàn mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Gia đình chị Định Thị Kim Ngọc, ngụ ấp Trung, xã Tân Điền từng sống trong căn nhà xiêu vẹo, là một trong những hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Đồn Biên phòng Tân Thành đã phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng và trao tặng cho gia đình chị căn nhà “Mái ấm khuyến học” – một món quà nghĩa tình, giúp gia đình chị có được chốn an cư ấm áp giữa vùng đất gian khó.
Từ mái ấm nghĩa tình ấy, gia đình chị Ngọc dần ổn định cuộc sống. Có chỗ an cư, chị mạnh dạn phát triển kinh tế bằng cách nuôi dê và trồng rau Thì Là trên hơn một công đất quanh nhà. Cuộc sống tuy còn nhiều lo toan, nhưng giờ đây đã vơi bớt nhọc nhằn. Mỗi ngày trôi qua là thêm một bước tiến tới tương lai tươi sáng hơn cho các con chị trên hành trình đến trường, đến ước mơ.
Không quản ngại nắng mưa, những người lính Biên phòng luôn chủ động sẻ chia nỗi lo và đồng hành cùng bà con trong hành trình vươn lên ổn định cuộc sống. Với người dân nơi đây, những món quà nghĩa tình ấy không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần sâu sắc – tiếp thêm niềm tin, nghị lực và khát vọng đổi thay bằng chính đôi tay và ý chí bền bỉ của mình. Không chỉ hỗ trợ về an sinh, những người lính Biên phòng còn cùng bà con chung tay xây dựng, sửa chữa cầu đường. Những cây cầu nhỏ được nối lại, những đoạn đường lầy lội được đổ đá, đắp đất – giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, trẻ em đến trường an toàn hơn, việc buôn bán, làm ăn cũng dần khởi sắc
Xoá đói, giảm nghèo nơi vùng biên không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là tâm huyết của những người lính Biên phòng Tiền Giang. Trong màu áo xanh, họ là chiến sĩ, giữa đời sống nhân dân, họ là người thân quen đồng hành tin cậy. Từng mái nhà được dựng lên, trẻ em tiếp tục đến trường, từng hộ dân vươn lên làm chủ cuộc sống – tất cả đều in dấu chân và tấm lòng của những người lính mang quân hàm xanh.
Trọng Hiếu – Đoàn Vũ
0 Bình luận
Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.