Benzema giúp Real hạ đương kim vô địch

Dù không quá lấn lướt song Real Madrid vẫn tận dụng được lợi thế sân nhà ở trận lượt đi với chiến thắng tối thiểu. Người ghi bàn cho dàn sao Los Blancos chính là tiền đạo Karim Benzema…

Ở vòng bán kết Champions League năm nay, Real Madrid gặp bất lợi lớn là phải thi đấu trận lượt về trên sân Allianz Arena của Bayern Munich. Với nhiều thành tích buồn trong quá khứ trên đất Đức, đội bóng Hoàng gia chẳng thể mong chờ 1 kết quả tốt tại hang “Hùm” giữa tuần sau. Bởi vậy, ngay ở trận lượt đi tại Bernabeu, thầy trò Carlo Ancelotti đã bung sức nhằm sớm cụ thể hóa ưu thế.

Tuy nhiên, Bayern đã chứng tỏ họ ở một đẳng cấp cao hơn Dortmund, đội bóng mới để thua Real 0-3 ở Bernabeu. Dù không thể có được bàn thắng nào ở Bernabeu song “Hùm xám” đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Real và chỉ chịu thua với tỉ số sát nút. Đó có thể xem là thành công của thầy trò Pep Guardiola.

Bước vào trận đấu quan trọng này, Real Madrid đã chào đón sự trở lại của Cristiano Ronaldo, người đã nghỉ 4 trận gần nhất vì chấn thương. Tuy vậy, HLV Carlo Ancelotti lại bất ngờ để Gareth Bale đá dự bị cho Isco. Bên kia chiến tuyến, Bayern cũng tung ra sân đội hình mạnh nhất, trong đó lợi hại nhất là 2 mũi khoan Ribery – Robben.

Trận đấu diễn ra rất căng thẳng ở Bernabeu

Mặc dù chịu sức ép khá lớn ở Bernabeu song Bayern Munich mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Trong khoảng 10 phút đầu tiên, Nhà đương kim vô địch nước Đức đã thể hiện rõ ý đồ bóp nghẹt Real bằng khả năng kiểm soát bóng của hàng tiền vệ. Với sự lấn lướt đó, Bayern chính là đội bóng tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú sút chân trái hiểm hóc của Robben ở phút 13. Rất may cho Real là bóng đã đi chệch khung gỗ Casillas trong gang tấc.

Tới phút 18, Bayern lại khiến khán đài Bernabeu im ắng với pha dàn xếp tấn công rất có nét. Từ quả tạt bên phía cánh phải, Mandzukic đánh đầu chiến thuật để Schweinsteiger dứt điểm. Tuy vậy, ở tình huống này, trung vệ Pepe đã nhanh chân cản phá.

Không lấn lướt, không áp đảo nhưng Real Madrid mới là đội bóng vượt lên dẫn trước với bàn thắng mở tỉ số của Karim Benzema ở phút 19. Ở tình huống này, tiền đạo người Pháp đã dễ dàng dứt điểm cận thành hạ gục Manuel Neuer sau khi nhận được đường chuyền quá thuận lợi của Coentrao bên phía cánh trái.

Bàn mở tỉ số của Benzema đã làm xoay vần trận đấu. Trên đà hưng phấn, Real Madrid đã tràn lên tấn công và tạo ra khá nhiều cơ hội về phía cầu môn Manuel Neuer. Phút 26, Coentrao một lần nữa tung đường chuyền dọn cỗ để Cristiano Ronaldo nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, trong thế đối mặt khung thành Neuer, ngôi sao người Bồ lại vội vàng dứt điểm đưa bóng đi vọt xà một cách đáng tiếc.

Xét về khả năng kiểm soát bóng, Real Madrid thua thiệt Bayern trong hiệp đấu thứ nhất. Nhưng với lối chơi tấn công tốc độ, đội bóng Hoàng gia lại khiến “Hùm xám” thở dốc khi tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Phút 41, đáng ra Di Maria đã có thể giúp Real nhân đôi cách biệt khi có cú dứt điểm ở khoảng cách ngay sát cầu môn Neuer. Chỉ tiếc rằng trái bóng từ chân tiền vệ người Argentina lại đi vọt xà trong gang tấc.

Real Madrid có lợi thế nhưng rất mong manh sau trận lượt đi

Bước sang hiệp đấu thứ 2, Real Madrid tiếp tục duy trì sự hưng phấn ấy. Ngay ở phút 47, Cristiano Ronaldo đã tung cú sút xa hiểm hóc buộc thủ thành Neuer phải trổ tài cứu thua. Nhận thấy điểm yếu bên hành lang phải, HLV Pep Guardiola buộc phải rút Rafinha và tung Javi Martinez vào sân.

Với tỉ lệ kiểm soát bóng nhiều hơn (72%), Bayern dần dần áp đặt lối chơi kể từ giữa hiệp đấu thứ 2. Tuy vậy, lối chơi tấn công của “Hùm xám” vẫn dựa quá nhiều vào bộ đôi Ribery – Robben. Sự đơn điệu ấy khiến hàng thủ Real không gặp quá nhiều khó khăn để hóa giải.

Tấn công bế tắc, HLV Pep Guardiola buộc phải tung Mario Gotze vào sân thay Ribery, tiếp đến là Thomas Muller (thay Schweinsteiger). Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti cũng quyết định tung Gareth Bale vào sân thay Cristiano Ronaldo, người thi đấu khá tốt nhưng chưa tạo được cảm giác tốt nhất do mới bình phục chấn thương.

Với những sự thay đổi mới, Bayern tạo nên sức ép rất lớn về phía khung thành Iker Casillas. Phút 81, Thomas Muller khiến hàng vạn CĐV Los Blancos thót tim khi tung cú sút xa hiểm hóc đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 3 phút sau đó, tới lượt Mario Gotze dứt điểm cận thành nhưng đã bị Casillas xuất sắc cản phá.

Trong thời gian ít ỏi còn lại, Bayern Munich không thể ghi bàn và đành chấp nhận thất bại 0-1. Dù thua song đây là kết quả được cho là có lợi với thầy trò Pep Guardiola bởi họ sẽ được chơi trận lượt về trên sân nhà Allianz Arena.