Barcelona tái ngộ Milan, Real Madrid đối đầu Juventus

       Lễ bốc thăm vòng bảng Champions League 2013-14 đã diễn ra đầy hồi hộp đêm 29/8 tại Monaco. Barcelona có dịp gặp lại AC Milan, Real Madrid giáp chiến Juventus còn Man City đụng độ Bayern Munich.

4 cuộc đại chiến Anh – Đức

Bóng đá Anh và Đức có khá nhiều mối duyên nợ trong những năm gần đây, điển hình là việc Chelsea đánh bại Bayern Munich ở chung kết Champions League 2012, hay “Hùm xám” không ít lần loại cả Man City, Arsenal, MU ở Champions League. Vòng bảng năm nay khá đặc biệt khi 4 đại diện Anh và 4 đại diện Đức nằm cùng bảng với nhau.

 

Man City có cơ hội phục hận Bayern Munich
Man City có cơ hội phục hận Bayern Munich

bảng A, MU đối đầu Bayer Leverkusen và cuộc so tài này gợi nhớ đến trận bán kết Champions League năm 2002, khi Leverkusen với lứa cầu thủ tài năng Michael Ballack, Lucio, Ze Roberto… đã đánh bại đoàn quân HLV Alex Ferguson để góp mặt tại chung kết.

Đó hứa hẹn sẽ là thử thách lớn cho tân HLV David Moyes bởi MU luôn gặp dớp khi đối diện các đội bóng đến từ Bundesliga. Ở bảng đấu này, Shakhtar Donetsk được đánh giá cao bởi kinh nghiệm tại đấu trường Champions League, còn Real Sociedad hứa hẹn sẽ là ngựa ô khi họ xuất sắc hạ Lyon ở vòng sơ loại.

Sau hai năm rơi vào bảng tử thần, Man City năm nay thực sự gặp may ở bảng D cùng với Bayern Munich, CSKA Moscow và Viktoria Plazen. Man “xanh” và Bayern Munich nằm cùng bảng với nhau cách đây 2 năm, khi đó Man City bị loại đầy cay đắng.

Khi CSKA Moscow ít khi được đánh giá cao còn Viktoria còn non nớt kinh nghiệm, Man City cùng Bayern Munich đang là hai ứng cử viên hàng đầu ở bảng đấu này. Đây cũng có thể coi là thuận lợi với “Hùm xám” xứ Bavaria trong việc bảo vệ chức vô địch Champions League.

Không thể qua vòng bảng năm ngoái, Chelsea đã gặp thuận lợi khi ở bảng E, đối thủ lớn nhất của họ là đại diện đến từ nước Đức, Schalke 04. Tuy nhiên, Schalke cũng không còn mạnh so với thời Raul, Huntelaar cách đây 2 năm. Hai đối thủ còn lại là Basel và Steaua Bucarest không được đánh giá cao.

 

Cặp đấu Real Madrid-Juventus hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc
Cặp đấu Real Madrid-Juventus hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc

Cặp đấu Anh – Đức cuối cùng ở vòng bảng Champions League là cuộc so tài Arsenal-Dortmund ở bảng F và tất nhiên, nhà á quân Champions League được đánh giá cao hơn hẳn đoàn quân HLV Arsene Wenger. Ở bảng F này, á quân nước Pháp Marseille và á quân nước Ý Napoli cũng là những đối thủ đáng gờm. Đây được coi là bảng đấu tử thần tại Champions League năm nay.

Tây Ban Nha và chướng ngại vật đến từ Italia

Số phận may rủi một lần nữa đưa Real Madrid và Juventus cùng nằm ở bảng B năm nay. Trong quá khứ, những cuộc so tài Real-Juve được liệt vào hàng kinh điển của thế giới. Tại chung kết Champions League 1998, pha ghi bàn duy nhất của Mijatovic vào lưới Juve đã mang về chức vô địch Champions League lần thứ 8 cho “Kền kền trắng”.

Nhưng trong hai năm 2003 và 2005, Juventus đã phục hận thành công khi loại Real Madrid ở các vòng knock-out. Đây cũng là cuộc đối đầu đầy cảm xúc của HLV Ancelotti với đội bóng cũ Juventus. Ở bảng đấu này, cả Galatasaray và Copenhagen bị đánh giá thấp hơn nhiều so với hai đại gia đến từ La Liga và Serie A.

Lần thứ 3 liên tiếp chỉ trong 5 năm, Barcelona – AC Milan lại nằm cùng bảng đấu ở Champions League và CLB xứ Catalan luôn là đội chiến thắng. Còn nhớ ở vòng 1/8 năm ngoái, Barca của Vilanova dù thua Milan 0-2 tại San Siro nhưng đã thắng lại 4-0 ở Nou Camp để ghi tên mình vào tứ kết.

 

Barca và Milan luôn có duyên gặp nhau ở vòng đấu bảng
Barca và Milan luôn có duyên gặp nhau ở vòng đấu bảng

Năm nay tại bảng H, nếu như Barcelona được đánh giá mạnh hơn thì Milan lại có phần suy yếu, nên chiếc vé vào vòng trong hoàn toàn nằm trong tay thầy trò HLV Tata Martino. Milan sẽ phải nỗ lực hết mình để cạnh tranh cùng Ajax và Celtic.

Ngoài 6 bảng đấu có sự đối đầu của Anh – Đức (4) và Italia – Tây Ban Nha (2) thì hai bảng đấu còn lại không thực sự hấp dẫn. “Nhà giàu mới nổi” PSG rơi vào bảng C dễ thở khi chỉ có Benfica là có thực lực, còn cả Olympiakos và Anderlect bị đánh giá thấp hơn.

Trở lại đấu trường Champions League sau 2 năm, Atletico đã thực sự gặp được lá thăm may mắn. David Villa và đồng đội không phải gặp đối thủ quá mạnh nào ở bảng G bởi chỉ có Porto ngang tầm Atletico, còn Zenit và Austria Vienna không thực sự được đánh giá cao.