Bạo lực, đồng tính lên ngôi sớm ở Cannes

       Danh sách một số giải thưởng lộ diện sớm hơn một ngày so với Cành cọ vàng (công bố rạng sáng nay 27-5 giờ Việt Nam).
“Cuộc sống của Adèle” được giới phê bình quốc tế lựa chọn
“Cuộc sống của Adèle” được giới phê bình quốc tế lựa chọn.

Ấn tượng phim về tội ác Khơ me đỏ

“Một trong những điều tốt nhất của nghề làm phim là tạo ra những khoảnh khắc không thể quên, sẽ ở lại trong chúng tôi, trong ký ức tập thể, là tấm gương chung về sự tồn tại của chúng ta.

Những bức tượng bằng đất sét, vẻ đẹp tột cùng, bạo lực, cảnh làm tình của giới đồng tính, thảm kịch nhân loại, là những hình ảnh độc đáo theo đuổi chúng ta trong thời gian dài”, Chủ tịch BGK Một góc nhìn Thomas Vinterberg viết trong thông cáo giải thưởng của hạng mục song hành với Cành cọ vàng này.

Giải Một góc nhìn thuộc về Hình ảnh đã mất của đạo diễn Pháp gốc Campuchia Rithy Panh. Rithy Panh- sống sót trong trại cải tạo Khơ me đỏ nơi ông mất một phần gia đình- đi tìm lại “hình ảnh đã mất” về nạn diệt chủng. Đạo diễn tạo ra những hình nộm bằng đất nung trong nhà hát múa rối, để gợi lại quá khứ, thảm kịch của gia đình và nhân dân Campuchia.

Omar của Hany Abu-Assad đến từ Palestine, một bộ phim lãng mạn đan xen yếu tố trinh thám, nhận Giải thưởng của BGK. Giải đạo diễn thuộc về Alain Guiraudie, với Người lạ bên hồ về đề tài tình dục đồng tính, vô cùng táo bạo và trực diện.

Cả dàn diễn viên trẻ khiến khán giả sửng sốt trong phim La jaula de oro (Mexico) cùng nhận giải tài năng. Phim đầu tay của Ryan Ga Fruitvale (kể về 24 giờ của một thanh niên trước khi bị cảnh sát bắn chết) nhận Giải thưởng triển vọng.

Ca ngợi tình yêu đồng tính

Bộ phim Pháp Cuộc sống của Adèle kể về nỗi khao khát yêu đương của cô nàng Adèle với phụ nữ tóc xanh, nhận Giải thưởng Fipresci của giới báo chí phê bình điện ảnh quốc tế.

Đạo diễn xử lý đề tài với tính nhân văn, nhục cảm và tinh tế sự khao khát yêu đương giữa hai phụ nữ hiếm khi được đề cập trong phim ảnh. Điều này thể hiện rất ấn tượng qua diễn xuất của hai nữ diễn viên Adèle Exarchopoulos và Léa Seydoux.

Năm nay, hiếm phim nào được sự đồng thuận của giới phê bình quốc tế như Cuộc sống của Adèle-chuyển thể từ truyện tranh Màu xanh là một màu nóng- dù trước đó có phim của Giả Chương Kha, anh em nhà Coen và đạo diễn Sự chia ly.

Kaya Burgess của tờ The Times (Anh) nói đến “một trong những câu chuyện tình đẹp nhất và kín đáo nhất trong điện ảnh”. Nhà báo Jordan Mintzer của The Hollywood Reporter nói rằng vượt lên trên những cảnh làm tình trực diện, đó là “câu chuyện tình say đắm, rõ ràng và sâu sắc”- Cuộc sống của Adèle.

BGK Fipresci (Liên đoàn quốc tế báo chí điện ảnh) đã trao Giải của BGK cho Bản thảo không cháy của đạo diễn Iran Mohammad Rasoulof – phim dự giải Một góc nhìn.

Bộ phim về sự kiểm duyệt tại Iran, kể lại những khốn khó một nhà văn khi muốn xuất bản sách. Phim Mỹ Blue ruin trình chiếu trong hạng mục 15 đạo diễn, cũng nhận giải Fipresci.

Cành cọ chì

Trước khi BTC trao Cành cọ vàng, tờ Figaro (Pháp) lập ra danh sách đối lập Cành cọ vàng. Phim Michael Kohlhaas của Arnaud des Pallières nhận Cành cọ chì. Nữ diễn viên tệ nhất là Nanako Matsushima (Shield of straw), vào vai nữ cảnh sát cứng nhắc bảo vệ một sát thủ, đang bị ông nội một nạn nhân treo tiền thưởng lấy mạng. Nam diễn viên tệ nhất: Tahar Rahim (Quá khư), bị cho là “choáng ngợp trong nhiều tình huống và lu mờ trước nữ diễn viên chính người Pháp Bérénice Bejo”.

Vụ trộm thứ 3

Người phát ngôn hãng trang sức Thụy Sỹ De Grisogono nói họ bị mất thùng hàng tối 21/5, nhưng 2 ngày sau mới trình báo. Đây là vụ báo trộm thứ 3 chỉ trong 10 ngày đại tiệc điện ảnh, sau vụ trộm trang sức hãng Chopard trị giá 1,4 triệu USD và vụ báo mất của một nhà sản xuất người Trung Quốc tại tư gia gần Cannes. Cảnh sát chưa tìm ra dấu vết, và cho rằng chưa rõ đây có phải một vụ mất trộm hay không.