Atletico Madrid thất bại trước Leverkusen

Atletico Madrid nhận thất bại 0-1 trước Leverkusen trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa giải 2014-2015.

Sáng nay (26/2), trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, nhà đương kim Á quân Atletico đã thất bại 0-1 trước Leverkusen với tỉ số 0-1 trên sân BayArena. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Hakan Calhanoglu ở phút 57.

Ở trận này, Atletico Madrid được đánh giá cao hơn Leverkusen, nhưng các học trò của HLV Diego Simeone không thể hiện được nhiều. Ngược lại, lợi thế sân nhà đã giúp Leverkusen chiếm thế chủ động ngay từ những phút đầu tiên.

Phút 26, hậu vệ Emir Spahic của Leverkusen trong lần tham gia tấn công đã tung cú sút xa uy lực từ ngoài vòng cấm, thủ thành Moya đã bó tay, nhưng trái bóng lại đi trúng giữa điểm nối xà ngang và cột dọc.

Atletico gặp rất nhiều khó khăn trước Leverkusen (Ảnh: Getty Images)

Sau khi để Leverkusen kiểm soát thế trận, khoảng thời gian cuối hiệp 1, Atletico Madrid đã lấy lại thế cân bằng. Phút 38, từ đường tấn công bên phía cánh phải, Arda Turan đã chuyền bóng bổng để Griezmann băng vào dứt điểm, rất may cho đội chủ nhà là thủ thành Leno đã phá bóng ngay trên đầu của tiền đạo người Pháp.

Ở phút bù giờ cuối hiệp 1, tiền vệ Tiago đã có cú vô lê cắt kéo đẹp mắt về phía cầu môn của Leverkusen, bóng đi rất hiểm nhưng thủ môn Leno một lần nữa cứu thua xuất sắc. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, kịch bản của trận đấu không có nhiều thay đổi, Leverkusen vẫn là đội chiếm thế chủ động và kiểm soát bóng nhiều hơn, trong khi  Atletico vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công.

Hakan Calhanoglu ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà (Ảnh: Getty Images)

Phút 57, sau nhiều đợt hãm thành, Leverkusen đã có bàn thắng mở tỉ số do công của Hakan Calhanoglu. Bàn thắng mở tỉ số có công rất lớn của Karim Bellarabi khi cầu thủ này có cú giật gót thông minh, loại bỏ ba hậu vệ của Atletico giúp Hakan Calhanoglu ghi bàn.

Bàn thắng của Hakan Calhanoglu khiến trận đấu nóng hơn rất nhiều. Cầu thủ hai đội liên tục có những pha vào bóng, phạm lỗi thô bạo với nhau khiến tổ trọng tài phải làm việc vất vả.

Bên phía Atletico, sau khi nhận bàn thua, HLV Simeone đã tung Torres vào sân để tăng cường sức mạnh tấn công. Tuy nhiên, khi chưa có bàn thắng gỡ hòa thì đội bóng của Tây Ban Nha đã phải chơi thiếu người từ phút 76 khi Tiago nhận thẻ vàng thứ 2.

Các trọng tài có ngày làm việc vất vả trước lối chơi quyết liệt của hai đội
(Ảnh: Getty Images)

Chơi thiếu người nên Atletico chỉ còn biết co cụm phòng ngự để tránh nhận thêm bàn thua. Kết quả, đội khách đã không để thủng lưới thêm và ra về với thất bại 0-1.

Thất bại với tỉ số tối thiểu trước Leverkusen chưa khiến Atletico mất đi cơ hội vào chơi ở vòng tứ kết. Tuy nhiên, nếu muốn lội ngược dòng thành công, thầy trò Diego Simeone vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong trận lượt về.

Ở trận đấu cùng giờ, Arsenal đã gây thất vọng lớn trước Monaco. Mặc dù, được chơi trên sân nhà nhưng “pháo thủ” đã nhận thất bại đau đớn 1-3 trước đội bóng Công Quốc./.

Dương Thuật/vov.vn