Arsenal khởi động hoàn hảo tại Siêu Cúp Anh

Lần đầu tiên sau 11 năm, 13 trận liên tiếp chỉ toàn hòa và thua Mourinho, Arsenal của Wenger đã có chiến thắng. Dù đây chỉ là một chiến tích của các Pháo thủ tại Siêu Cúp Anh, nhưng nó cũng phần nào báo trước sự khốc liệt của giải Ngoại hạng mùa giải năm nay. Chelsea đã không còn ở thế độc tôn, hoặc ít nhất là đến lúc này, họ đã không còn là đội không thể đánh bại.

 
      Arsenal giành Siêu Cúp Anh mùa bóng 2015-2016 (ảnh: Getty images)

Chỉ với một sự bổ sung ở khung gỗ: Petr Cech, Arsenal đã chơi với một chiến thuật không khác gì hình ảnh quen thuộc của chính Chelsea. Trong hiệp 1, The Gunners vươn lên dẫn trước sau bàn thắng của Oxlade – Chamberlain. Và từ đó trở đi, đội quân áo đỏ đã lập thành một phòng tuyến dày đặc, ngăn cản và từ chối mọi nỗ lực của những nhà ĐKVĐ nước Anh. Sau giờ nghỉ, nếu chính xác và tinh tế hơn trong các pha đối mặt, Arsenal thậm chí còn có thể có ít nhất 2 bàn thắng nữa để kết thúc sớm trận đấu. Nhưng dù sao 1 nhát kiếm chuẩn xác cũng là quá đủ để đội bóng Bắc London nhận chiếc Cúp thứ 3 kể từ đầu hè (trước đó họ đã giành Barclays Asia Trophy tại Singapore và Emirates Cup ở London).

Ngay sau trận đấu, đội trưởng Terry của Chelsea đã tuyên bố trận thua này không thể ảnh hưởng tới tham vọng cũng như khả năng bảo vệ ngôi vương của The Blues. Nhưng với nhiều chuyên gia cũng như giới truyền thông xứ sương mù, mọi chuyện không đơn giản như thế. Tính từ mùa giải năm ngoái, các học trò của Giáo sư Wenger đã lần lượt thắng được Man City, Man Utd và Liverpool. Với việc đánh bại được Chelsea ở Wembley, các Pháo thủ có vẻ đã không còn sợ bất cứ vật cản nào nữa trong nhóm Big Four – top 4 đội mạnh nhất Premier League. Điều này cũng sẽ khiến giải đấu cao nhất xứ sương mù trở nên hứa hẹn hơn rất nhiều ở mùa giải này, khi các đội đều có sự đầu tư đáng kể để cạnh tranh ngôi vô địch.

Cuộc đấu giữa Arsenal và Chelsea cũng đã lấy đi khá nhiều giấy mực của báo chí, khi một lần nữa mối quan hệ giữa Wenger – Mourinho trở nên căng thẳng quá mức. Mùa trước, tại Stamford Bridge, 2 chiến lược gia này đã lao vào nhau sau 1 tình huống nóng trên sân. Còn năm nay, sau khi bắt tay chúc mừng tất cả các cầu thủ Arsenal, Mou lại phớt lờ người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Cũng không rõ vì cay cú hay bởi cá tính quá mạnh, HLV người Bồ Đào Nha sau đó còn ném cả huy chương lên khán đài. Sự thù địch ở các trận derby London luôn là thứ gia vị khó thiếu đối với các CĐV. Nhưng đến lúc này, sức nóng sẽ còn tăng thêm nữa khi Chelsea nhận ra các cuộc đấu của họ với Pháo thủ đã mang một hình dáng khác: Ngôi Vương xứ sương mù!

Nguồn ĐCSVN