Anh, Đức khẽ chạm vào vé World Cup

Đức sẽ sở hữu tấm vé dự VCK World Cup 2018 nếu lấy trọn 3 điểm từ chủ nhà CH Czech, còn Anh cũng tiến sát suất đến Nga hè năm sau nếu thắng chủ nhà Malta rạng sáng 2-9

Được đánh giá thuộc hàng “nhược tiểu” ở châu Âu, Malta chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của tuyển Anh. Kể cả khi “tam sư” rớt phong độ thê thảm cách đây một năm, các cầu thủ của HLV G.Southgate vẫn đủ sức giành chiến thắng 2-0 tại London. Chuyến làm khách đến sân Ta’Qali lần này chính là cơ hội quý giá để đội tuyển xứ sở sương mù lấy lại uy danh sau trận hòa tủi hổ 2-2 với đối thủ “không đội trời chung” Scotland rồi thất bại đầy tiếc nuối 2-3 trước láng giềng Pháp trong trận giao hữu hồi tháng 6 vừa qua.

Anh, Đức khẽ chạm vào vé World Cup - Ảnh 1.

Cuộc tái đấu CH Czech và Đức của Goetze (phải) sẽ căng thẳng hơn lượt đi khi đội chủ nhà bị đẩy vào thế kẹtẢnh: REUTERS

Đại bại cả 6 lượt trận đã đấu, Malta hứa hẹn sẽ lại là… miếng mồi ngon cho “sư tử” Anh dù đội khách không còn chân sút xuất sắc W.Rooney khi tiền đạo này vừa tuyên bố giải nghệ. Thay vào đó, trong tay HLV Southgate vẫn còn nguyên vẹn dàn hỏa lực cực mạnh với những H.Kane, D.Alli, J.Vardy, R.Sterling và gương mặt kỳ cựu J.Defoe. Malta từng để thua trong cả 4 lần đối đầu gần nhất với tuyển Anh và xem ra cuộc tái đấu lần này cũng không hứa hẹn mang lại kết quả tích cực với đội bóng của HLV P.Ghedin. Không những thế, trận đấu được giới chuyên môn dự báo sẽ có không dưới 4 bàn thắng cách biệt nghiêng về đội khách.

Ba điểm có được từ sân Ta’Qali sẽ giúp tuyển Anh củng cố vững chắc ngôi đầu bảng F bởi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, 2 đội Slovakia và Slovenia – đang xếp thứ nhì và 3 ở bảng đấu này – sẽ níu chân nhau bất kể thắng thua, hoàn toàn có lợi cho “ngư ông” tuyển Anh.

Trong khi đó, tuyển Đức gần như chắc chắn sẽ chạm cả hai tay vào tấm vé dự VCK tại Nga mùa hè năm tới nếu lấy trọn 3 điểm từ tay chủ nhà CH Czech. Lúc đó, CH Czech sẽ ngồi nhà làm khán giả nên buộc phải tung sức đối đầu cùng nhà đương kim vô địch World Cup 2014. Những yếu tố này khiến trận cầu trên sân Eden Arena ở Prague được dự báo nóng hơn bao giờ hết.

Vắng một số vị trí chủ chốt như thủ môn M.Neuer hay tiền vệ S.Khedira nhưng trong tay HLV Joachim Loew vẫn còn những quân bài dự trữ chiến lược, đủ sức đánh bại CH Czech như ở lượt đi (thắng 3-0). Đừng quên với đội hình ra quân gồm rất nhiều gương mặt trẻ, tuyển Đức vẫn giành được ngôi vô địch Cúp các Liên đoàn châu lục mùa hè vừa qua, bao gồm cả việc đánh bại nhà vô địch Nam Mỹ Chile trong trận chung kết.

Nguồn NLĐ