Ấm tình đòn bánh tét quân – dân

(THTG) Bánh chưng, bánh tét là loại bánh đặc biệt và không thể thiếu được trong những ngày Tết cổ truyền của người Việt. Đối với những chiến sĩ biên phòng, trong những ngày làm nhiệm vụ trực tết tại đơn vị được các mẹ, các chị ở trên địa bàn tổ chức gói tặng những chiếc bánh thật sự là niềm cổ vũ động viên tinh thần vô cùng lớn khi đón tết xa nhà.

Như đã thành thông lệ, hàng năm cứ dịp tết đến xuân về, trong những ngày cận tết, các mẹ và các chị trong Hội phụ nữ xã Phú Tân lại tề tựu đến Đồn Biên phòng Phú Tân để tổ chức gói bánh tét.

Still0215_00014 Still0215_00016

Cùng nhau gói bánh đón mừng năm mới tại Đồn Biên phòng Phú Tân

Ngay từ rất sớm các mẹ và các chị tất bật chuẩn bị các loại nguyên liệu như: nếp, đậu xanh, đậu đen, thịt heo, chuối trái, lá chuối, lá dừa, dây lạt… rồi nào là các loại thực phẩm, gia vị chế biến, sau đó cùng với các chiến sĩ quây quần bài biện trên các mâm chiếu một cách cẩn thận để cùng nhau bắt tay vào gói bánh. Tuy mỗi người một việc, nhưng không khí của buổi gói bánh không thiếu sự náo nức vui tươi rộn rã, sự ấm cúng, gần gũi thân thiết, đó là tình đoàn kết quân dân, chính vì lẽ đó mà những chiến sĩ đã vơi đi nỗi nhớ nhà, vui vẻ đón tết tại đơn vị.

Still0215_00019

Những đòn bánh tét tuy rất bình thường, mộc mạc nhưng bên trong chứa đựng những tình cảm yêu thương của các dì, các chị và của người dân địa phương nơi đơn vị đóng quân dành cho những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ vùng biển trời của quê hương. Những tình cảm quý báo đó luôn được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đón nhận một cách trân trọng, làm ấm thêm tình người trên vùng biên giới biển những ngày Tết.

Bài và ảnh: Đoàn Phát