6 kỳ quan thiên nhiên lập kỷ lục ở Mỹ

Những kỳ quan thiên nhiên độc đáo bậc nhất của đất nước cờ hoa sẽ làm những tín đồ du lịch phải ngỡ ngàng, sửng sốt và khao khát được “xách ba lô” và lên đường khám phá.

1. Hồ sâu nhất

Hồ Crater nằm ở phía Nam của tiểu bang Oregon, Mỹ, được hình thành cách đây khoảng 7.000 năm sau vụ phun trào của ngọn núi lửa Mazama. Nhà thám hiểm người Mỹ John Wesley Hillman tìm thấy hồ Crater đầu tiên vào năm 1853, nhưng trước đó thổ dân da đỏ bắc Mỹ đã phát hiện ra nó.

Hồ Crater không chỉ nổi tiếng là sâu nhất nước Mỹ (592m) mà còn là một trong những hồ nước xanh và sạch nhất thế giới. Hồ nước thường có màu sắc nổi bật là màu xanh dương. Ngày 22/05/1902, Mỹ đã công nhận hồ Crater là công viên quốc gia thứ sáu của nước này.

Một chuyến đi bộ khám phá hồ nước và Công viên quốc gia Crater là một lựa chọn lý tưởng, đem đến cho du khách cơ hội khám phá cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ. Ngoài ra hồ Crater còn hấp dẫn du khách bởi những truyền thuyết ly kỳ xung quanh hồ nước này.

2. Cây còn sống lớn nhất thế giới

Có lẽ bạn sẽ cần đôi tay rất dài để có thể ôm được cái cây còn sống lớn nhất thế giới này. Được gọi với cái tên General Sherman, cái cây khổng lồ này sống ở phía Bắc của khu rừng Giant, Công viên quốc gia Sequoia, California.  General Sherman là loài thuộc họ thông, còn gọi là cù tùng hay tùng bách. Tên cổ của nó là sequoia, do tộc người da đỏ Cherokee đặt.

Cây cao khoảng 84m, đường kính tại gốc là 9m và kích thước toàn thân gấp mười lần một con cá voi xanh. Riêng một số cành của nó cũng có đường kính lên đến 2m. Nếu tính về mặt thể tích thì General Sherman là cây còn sống lớn nhất thế giới hiện nay.

Hiện chưa có con số chính xác về tuổi thọ của cây General Sherman. Có nhà khoa học cho rằng, nó đã có tuổi 4.000 năm, tương đương với các Kim tự tháp ở Ai Cập, song cũng có người cho rằng, nó mới khoảng 2.700 năm.

Cây Sequoia và Vườn quốc gia Kings Canyon nằm liền kề nhau ở miền Nam Sierra Nevada, tạo nên một điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng cho du khách bất kể mùa nào trong năm.

3. Điểm đến thấp nhất và nóng nhất

Nếu bạn đã chán ngán đến tận cổ không khí lạnh lẽo của mùa đông thì hãy nghĩ đến một kế hoạch khám phá điểm đến thấp nhất và nóng nhất của Mỹ: Death Valley (Thung lũng chết). Tên gọi này dường như gợi cho người ta cảm giác bất an, song đây lại thực sự là một vùng đất mang vẻ đẹp rất đặc biệt và hiện nay là một trong những thắng cảnh nổi tiếng bậc nhất Hoa Kỳ.

Thung lũng Chết nằm ở độ sâu 86m dưới mực nước biển, được mệnh danh là nơi nóng nhất trên trái đất, khô cằn nhất Bắc Mỹ và điểm thất nhất ở bán cầu tây. Lượng mưa trung bình cho khu vực này là ít hơn 2cm mỗi năm. Nhiệt độ cao kỷ lục đo được ở Thung lũng Chết là 57 độ C vào ngày 10.7.1913.

Vùng đất này khô cằn quanh năm, đất đai hoang hóa, sa mạc trải dài, đồi núi trập trùng, đất và nước đều quá giàu các loại khoáng, không phù hợp với sự sống. Trên sa mạc này chẳng có loại cây xanh nào có thể mọc được nhưng lại tạo nên vẻ đẹp thiên nhiên vô cùng kỳ thú.

Thung lũng này được mở cửa quanh năm, tuy nhiên những tour du lịch khám phá do những chú kiểm lâm làm hướng dẫn viên chỉ có sẵn vào những tháng mát mẻ hơn từ tháng 10 đến tháng 4 hàng năm. Đây là thời điểm lý tưởng để du khách tìm hiểu về lịch sử, vẻ đẹp và cả những câu chuyện kỳ thú xung quanh Thung lũng này.

Địa danh này đã từng trở thành trường quay lý tưởng cho rất nhiều phim khoa học viễn tưởng của Hollywood, trong đó có cả loạt phim “Star Wars” (Chiến tranh giữa các vì sao).

4. Ngọn núi cao nhất thế giới (đo từ đáy đại dương)

Nếu ngắm sao là niềm đam mê của bạn, bạn không thể tìm đâu được điểm đến lý tưởng hơn Mauna Kea, một ngọn núi lửa không hoạt động ở Hawaii. Khi đo từ đáy đại dương, ngọn núi này cao hơn đỉnh Everest thuộc Nepal, ngọn núi vốn được cho là cao nhất của thế giới hiện nay (với độ cao 8.848m).

Ngọn núi khoảng một triệu năm tuổi này chỉ có độ cao 4.205m trên mực nước biển nhưng lại có một phần chìm 5.995m dưới mực nước biển. Tổng độ cao của Mauna Kea ước tính khoảng 10.200m.

5. Cây cầu tự nhiên cao nhất nước Mỹ

Câu trúc tự nhiên tuyệt vời của Cầu Rainbow nằm ở Utah sẽ làm cho bất kỳ du khách nào cũng phải ngạc nhiên, trầm trồ.  Ước tính, cây cầu này đã có tuổi thọ hơn 200 triệu năm và cao 88m, dài 82,3 m.

Cầu Rainbow được xem là cây cầu tự nhiên cao nhất của Mỹ và tên của nó được đặt dựa trên những màu sắc độc đáo hình thành từ các loại đá sa thạch tạo nên cây cầu này. Cây cầu này đã được Utah công nhận là di sản quốc gia.

Nếu bạn đến thăm cây cầu di sản này thì đừng quên ghé qua Hồ Powell, một hồ nước trên sông Colorado nằm giữa biên giới giữa Utah và Arizona. Hồ nước này nằm gần cây cầu tự nhiên lớn nhất nước Mỹ và có thể giúp bạn tiếp cận cây cầu nổi tiếng này bằng thuyền.

6. Nơi nhiều nắng nhất trên thế giới

Nếu bạn ưa thích nắng ấm mùa hè và đam mê du lịch với quần sóc và kính mát thì đừng bỏ qua điểm đến có ánh nắng mặt trời chiếu xuống nhiều nhất trên thế giới theo Sách Kỷ lục Guinness của thế giới.


Yuma (Arizona) là thành phố có nhiều nắng nhất (90% hàng năm) và là nơi ít ẩm ướt nhất ở Hoa Kỳ. Ngoài ra Yuma cũng là vùng đất có số lượng ngày mưa ít nhất trong cả nước: trung bình 16 ngày/1 năm./.

Nguồn Tổ quốc